Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Kỉ Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Tôi chào đón ngày khi còn chưa thức dậy,
Bằng ánh sáng của mình ngày chạm đến thế kỉ tôi
Trong đầu tôi những nghĩ suy rất sáng,
Tràn ngập ánh mặt trời, tôi không mở mắt ra.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Dừa
  • Cuội Tương Tư
  • Văn Minh Facebook
  • Thương Em Kiếp Mồ Côi!
  • Nghe Gió Xuân Trở Về Với Trần Gian
  • Vẽ Bóng Anh
  • Ngày Chia Tay Ôm Nhớ
  • Vàng Mộng Đi Xa
  • Kinh Khuya 2
  • Khung Trời Dĩ Vãng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
©2026 - CungThuGian.com