Thế Giới Tôi

Tác giả: Caphesuotngay

Bóng ma quá khứ của tôi
Với lời nhắn nhủ…
Qua ký ức một cơn mưa
Đêm hoạnh họe bằng tiếng sấm
Đuổi bắt nhau trên con lạch trẻ thơ

Cười nói cũ ngập khoang thuyền giấy
Băng ngang thị thành chiều dài ba mươi năm
Trên lưng diều, thôn quê bát ngát
Quăng mình xuống triền đê xanh

Tiếng hát em giòn tan…
Bản tình ca giữa đường gặp gỡ
Nối phố vào đất đỏ miền quê
Áo trắng ôm hương đồng nội
Cũng cơn mưa hôm ấy đổ về

Bầu trời tròn nhưng nắng rất vuông
Sắc cạnh bởi cái nhìn dị thảo
Và màu hoa không thể trồng trên phố
Vàng ngăn ngắt cả chiều

Giấc mơ đánh đổi tiếng động quen
Khung cửa gió, bóng ma và rền rĩ lá
Vẫn sục sạo tìm cơn mưa đi lạc
Thế giới tôi …
Trong cái ngước nhìn em!

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized