Thầy Ơi!

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THẦY ƠI!

Thầy ơi!
Dáng thầy hiền từ thanh khiết
Trái tim chạm bờ mênh mông
Bàn tay ủ từng hơi phấn
Tận tâm vun vén tuổi hồng

Dẫu biết đường trần gian khổ
Vì bao tương lai cuộc đời
Ngọt ngào thầy trao con chữ
Dạy trò vượt qua chơi vơi

Trống trường gọi chiều tan lớp
Đường về, phố vắng lê thê
Bóng thầy hằn trên lá đổ
Là ru ấm những bộn bề

Thầy ơi!
Con thấy lời khuyên trong gió
Và hiểu tấm lòng tháng năm
Đôi mắt thầy như mồi lửa
Thắp ngàn cây đuốc nghĩa nhân

Bể đời ngoài kia lớn rộng
Cuộc sống khó khăn vô phần
Ơn thầy cho con hành lý
Để còn tiếp những gian truân.

12/11/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized