Thầy Nhớ Học Trò

Tác giả: Vũ Đình Phận

Thầy nhớ học trò!

( Kính tặng thầy cô của tôi- nhân dịp 20/11)

Thầy ngồi hong nắng
Tóc trắng như bông
Vườn thanh nhà vắng
Lao xao lá cành
Chim kêu trong nắng
Lòng thầy thầm lặng
Bâng khuâng
Nhớ trò!

Bao năm đứng lớp
Bao năm đưa đò
Bảng đen phấn trắng
Đắn đo giáo án
Tâm hồng gửi trao

Trò xưa tứ tán nơi nao
Đủ lông đủ cánh phương nào chim bay?
Nết na mấy gái
Nghịch ngợm mấy trai
Ai còn ai mất
Ai xa ai gần...

Thương nhất mấy đứa
Vì nước quên thân
Tòng quân không chút phân vân
Bút nghiên tạm gác!
Tuổi xuân
Chiến trường nằm lại
Trông hoài người thân
Danh thơm thơm mãi
Hồn theo bóng cờ!

Dòng đời bươn trải những ai!
Mấy em doanh nghiệp chuyên cần
Dám làm dám nghĩ
Chấp nhận rủi ro mạo hiểm
Xoay sở thị phần
Dựng xây thương hiệu
Thương trường nêu danh

Trò xưa mấy chị mấy anh
Nhiều người thành kỹ sư bác sĩ
Có người đỗ đạt thành danh
Bút nghiên khoa bảng
Chuyên gia đầu ngành...

Bao nhiêu khuôn mặt
Trò xưa hiện về
trôi qua ký ức
Còn nguyên rành rành!

Dạy trò thuở tóc còn xanh
Tóc trò nay đã hóa thành muối tiêu!

Mong manh nắng lụa
Bóng chiều đung đưa
Thầy ngồi hong nắng
Bạc phơ tóc trắng
Gió chiều nhẹ lay
vườn thanh nhà vắng
Lạnh buồn bàn tay...
Trò xưa lớp cũ,
Lòng thầy ai hay?

" Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
ĐỌC thông viết THẠO công thầy dạy cho" (*)
----
(*) Ca dao

Vũ Đình Phận.
Đêm: 17/11/2019.
Chưa phân loại
Uncategorized