Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thất Tình.

Tác giả: Nguyên Hữu

THẤT TÌNH
(Lục ngôn thể)

Nàng về phòng trọ khóc hu hu
Cả đám buồn theo gặng hỏi thừa
Biết tỏng là bị bồ đá
Hay rằng đã có kẻ lừa
Làm nước mắt to quá cỡ
Khiến đôi môi nặng hơn xưa
Mếu máo dăn bạn đừng yêu nhé
Định nói thêm câu nghẹn ngào: chừa…

27-05-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Thật (Mr.Smile)
  • Thật - Giả (Trần Mai Hường)
  • Thật Buồn Chán Làm Bạn Trí Tuệ Nhân Tạo - Robot (Mr.Smile)
  • Thật Buồn Cười (Mr.Smile)
  • Thật Có Những Đôi Dòng Nước Biếc ! (Thùy Dương, Hoang Vắng, Mưa Chiều !)
  • Thật Dễ Dàng Sống Nơi Này Nơi Nọ (Mr.Smile)
  • Thất Duyên (Thiết Dương)
  • Thất Duyên (!) (Thiết Dương)
  • Thật Giả (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Thật Giả (Sa Thi)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Biết Không
  • Ta Hát
  • Với Vĩnh Hằng
  • Giữa Trái Tim Ngân…
  • Gió Thu Chiều 2
  • Phải Chi !
  • Tình Xa
  • Cánh Nhạn
  • Em Đã Thôi Cho Mình Cái Quyền Được Chọn Lựa
  • Hạc Giấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
©2025 - CungThuGian.com