Thật - Giả

Tác giả: Trần Mai Hường

THẬT - GIẢ

Đôi khi rảnh nghĩ chơi
Về những gương mặt người
Thương sau những mãn nguyện giả vờ
Là bao suy tư dằn vặt
*
Giữa cuộc đời đen trắng khó lường
Thật giả được phủ bằng bao sợi polyme giả mà như thật
Cũng lung linh màu sắc
Cũng tri kỷ thân tình
Ta - con dã tràng ngơ nghếch
Gọi sóng còn thương cát đau
*
Hãy đeo kính vào đi đường nhiều bụi lắm
Bụi rất khôn ngoan nên bụi biết tàng hình
Kiên nhẫn nghĩ đến những điều trong trẻo nhất
Mà sao gương mặt của những kẻ ngụy trang vẫn nguyên hình...

TMH>
Chưa phân loại
Uncategorized