Thấp Thoáng Giáo Đường

Tác giả: Khang Thụy

Giáo đường vang vọng tiếng chuông ngân
Quỳ bên chân Chúa đã bao lần
Xin cho con được yêu người mãi
Dẫu đời vất vả lắm gian truân.

Giáo đường ngày ấy con gặp nàng
Dừng chân thổn thức kẻ lang thang
Trời đông lạnh lẽo sao ấm áp
Vì đâu con lại biết mơ màng.

Giáo đường ao ước một lần thôi
Một lần sánh bước nhịp chung đôi
Quỳ bên chân Chúa thầm nguyện khấn
Nợ đời duyên kiếp thắm bờ môi.

Giáo đường vẫn thế... con chơ vơ
Đời ai biết trước một chữ ngờ
Còn đâu giấc mộng lâu đài cát
Nửa đêm bừng tỉnh... hoá ra mơ.

_______ Khang Thụy * 21.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized