Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thảo Nguyên

Tác giả: Hữu Thỉnh

Em đi chiều bỏ không
Thất tình loang bóng cỏ
Lá đem những mảnh chiều
Trút đầy lên nỗi nhớ
Tê tái của lòng anh
Đem ghè mà khó vỡ
Gọi em tàn cơn mưa
Thảo nguyên còn để ngỏ
Đông 1988
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Thảo Nguyên (Cao Nguyên)
  • Thảo Nguyên (Văn Công Hùng)
  • Thảo Nguyên (Phuongtim)
  • Thảo Nguyên Xanh (Ngã Du Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hàn Tín
  • Chung Một Nỗi Đau
  • Tình Mộng
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (27)...
  • * Vài Câu Gởi Thanh-binh Duong V2 *
  • Em Là Mãi Mãi Đôi Mình Có Nhau
  • Buồn Ơi!
  • Họ Không Về Nữa
  • Hãy Quên Em Nhé..
  • Nhớ Em!!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
  • Hoa Tím Buồn
©2025 - CungThuGian.com