Tháng Tư Đen

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tháng Tư đen suốt đêm buồn không ngủ,
Khắp Sài Gòn, đời ủ rủ tang thương,
Cảnh chia ly chết chóc đoạn trường,
Người thất trận, tình buồn vương khói súng.

Tháng Tư đen cuộc đời như vỡ vụn,
Cả biển người kinh hãi khắp không trung...
Sợ ra đi không còn phút trùng phùng,
Nên ở lại rồi cuối cùng cũng biệt.

Tháng Tư đen chết lịm tình mắt biếc,
Lỡ xuân thì khi ly biệt tình lang.
Vợ còn son chồng đã tới thiên đàng...
Vương xác lạnh hay thân mang tù tội.

Tháng Tư đen bắt đầu ngàn đêm tối,
Dài vô cùng đời trôi nổi tang thương.
Ba mươi bảy năm còn chưa dứt đoạn trường,
Ngày quốc hận ôi trăm đường cay đắng.

Tháng Tư đen ngày mắt môi mặn đắng,
Khóc cho đời, cho đất Việt, băn khoăn,
Ngày hôm nay ôn lại những nhọc nhằn,
Để cầu nguyện cuộc đổi đời đằng đẳng,

Ước mơ sao tháng Tư nào chiến thắng,
Kẻ bạo tàn, ác bá hết hung hăng...
Bọn vô nhân Cộng sản hết học hằn,
Đời mở lối cho dân lành bớt khổ....

Tháng Tư sau hãy giải bài toán đố,
Để dân mình thôi ngưng đổ máu oan...
Bọn ác nhân không còn mãi ngang tàng...
Và nước Việt được sang trang dân chủ.

Tháng Tư ơi cho tôi xin ấp ủ,
Chút tình này cho quê cũ, người xưa...
Vài dòng thương nói mãi cũng bằng thừa,
Đành gom chữ, gói tình vừa đủ nặng,

Đành nhắn nhủ ta cùng nhau cố gắng,
Để xoay đời cho chiến thắng về mau.

30/04/2012
Chưa phân loại
Uncategorized