Thêm Một Lần Thương

Tác giả: Đoàn Pháp

Cớ sao tim ta ngập bóng nàng
Hoa nở mấy độ đón xuân sang
Hỏi lòng có phải yêu chưa nhỉ
Hay là tương tư bởi hoa xoan

Lạ nhỉ? Đêm nay lại bâng khuâng
Sao lại thẫn thờ, nhớ với thương
Một nửa vầng trăng đà khuất lối
Để một nửa đây tắm dạ sương

Hôm nay lật lại trang nhật ký
Đọc một dòng thơ thấy lẻ loi
Gấp lại hay ta viết thêm nhỉ?
Nét chữ xô nghiêng thấy xa xôi

Lại một lần thương, vạn lần đau
Sẽ lại xa nhau, lỡ nhịp cầu
Nhặt lên xót xa loài hoa vỡ
Ép vào tim phai kẻo úa màu...!
Chưa phân loại
Uncategorized