Tháng Tám Thu Về

Tác giả: Khang Thụy

Tháng Tám đã về đó anh ơi
Heo may thả ngọn cuối chân đồi
Vàng ươm tơ nắng trên triền dốc
Vài giọt sương mai ngủ đơn côi.

Tháng Tám đã về trong mắt em
Nghiêng nghiêng bụi trúc phủ che rèm
Khói nhạt dần loang trên bếp nhỏ
Nụ cười e ấp mặt lọ lem.

Tháng Tám đã về anh có hay
Tà áo thẹn thùng với heo may
Chênh chênh vành nón buông hờ hững
Kéo lá vàng rơi khắp đó đây.

Tháng Tám đã về gieo mắt thơ
Biêng biếc nụ hôn ửng dại khờ
Môi thắm buông lơi khúc tình tự
Em đốn hồn anh bước thẩn thờ.

Nương với heo may dạo hoang vu
Đìu hiu góc phố phủ giăng mù
Đôi bàn tay nhỏ chia hơi ấm
Nép khẽ vào nhau nếm hơi thu.

_______ Khang Thụy * 01.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized