Tháng Sáu Mênh Mang

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Ta gọi gì của tháng Sáu và Ta !
Trời nắng đỏ hanh khô vùng sỏi đá
Mây về mưa bất chợt trong chiều Hạ
Ướt mảnh hồn riêng khắc khoải hương xa...

Em gợi gì , của tháng sáu và ta !
Vầng trán xếp nhăn theo thời gian chết
Ta hoang liêu cuối ngày tàn giã biệt
Trăng giữa mùa cô quạnh đỏ ly tan

Tháng Sáu về những tuổi mới sang trang
Những tuổi cũ mơ màng thương dĩ vãng
Cánh phượng vương làm màu hoa mất bạn
Em giã từ... ngày đó ta mênh mang.. .

Lá thư hồng từng xếp làm hành trang
Theo tuổi trẻ qua bao vùng trời lạ
Mùa đi qua , tình đời xa cách quá
Một đêm trời thư cháy lửa trên tay...

Tháng sáu nào ta đánh mất thơ ngây,
Không níu được một khung trời hoa mộng,
Tự cô đơn trong cuối chiều gió lộng
Nắng gọi sầu vàng vọt bóng lao xao...

Tháng Sáu buồn hay tháng sáu xôn xao
Nhìn lại thấy luyến thương đời non trẻ
Ta hôm nay đã là ta Thế hệ
Giữ được gì... hương sắc một mùa hoa !

Ta gọi gì của tháng Sáu và Ta !
Lòng khắc khoải nghe lời ve gọi nhớ
Phượng hồng rơi trong gió chiều nhắc nhở !
Ở phương trời... tháng sáu có mưa rơi... !?

Đêm qua Hạ ngang cửa ghé thăm tôi...

Mặc Tiêu Phong
18.06.019
Chưa phân loại
Uncategorized