Tháng Mấy Người Đi

Tác giả: Thiên Ân

THÁNG MẤY NGƯỜI ĐI
Tháng mấy người đi , ử nhỉ ?
Sân trường bỏ lại cho ai ?
Gương mặt buồn xo , bí xị
Mơ dáng ngày xưa tóc dài

Tháng mấy tình tan bọt biển
Những cơn mê muội , đắng đời
Yếu tố hoang đường ẩn hiện
Bụt , Tiên ...về chốn xa xôi

Tháng mấy , người đi xa vắng
Tàn phai mấp máy đan xen
Gõ cửa trái tim thầm lặng
Tâm hồn đâu chốn bình yên ?

Tháng mấy , thuyền yêu tách bến
Ngoảnh mặt , quay lưng đoạn đành
Muôn thuở hàng cây hổn hển
Lá vàng cuống quýt rớt nhanh

Tháng mấy rèm mi em ướt
Thời gian còn lại hợt hời
Tình yêu nào không vết xước
Hoàng hôn ngập nắng đôi môi

Tháng mấy đời anh sầu muộn
Thế kỉ chìm vào cô đơn
Lênh đênh tháng ngày vô hướng
Trái đất nghiêng vai dỗi hờn

Tháng mấy người đi , tháng mấy ?
Ai còn thầm nhớ về ai ?
Run rẩy ôm chùm run rẩy
Nồi lẩu tình yêu đắng cay
Ngày 30/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized