Tháng Hai Nhớ

Tác giả: Ngọc Thạch

Tháng hai nắng chợt về thương nhớ
Tóc bay lọn gió hát rong chiều
Ong mật tự tình hoa trước ngõ,
Sương mờ, Vải nở trắng trời yêu.

Tháng hai đất phủ màu cỏ biếc
Mưa xuân hạt nhẹ bám vai mềm
Hội mở sân đình vui trống giục,
Cờ, hoa, đèn, đuốc rộn đường đêm.

Tháng hai còn nhớ… đâu mùa trước?
Tầm xuân bên dậu, hứng mưa buồn
Dõi bóng người đi, sầu nghẹn bước…
Vết thương lòng, máu rớm nhiều hơn.

Tháng hai bến vắng bâng khuâng nhớ
Triều dâng bên lở, ngóng bên bồi
Em đi hoa vải mùa đang nở
Thuyền về ngơ ngác bãi mồ côi

Tháng hai chùm gạo còn trong búp
Đóm thưa soi lối rặng tre gầy
Tìm em vầng sáng đôi mầu chớp
Lập lòe mái tóc gió thôi lay.
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized