Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Hai (2)

Tác giả: Thoi & Tu & Thieu

Dẫu biết tháng hai đã đến rồi
Nhưng lòng còn lạnh lắm người ơi
Đêm nằm cong cẳng không yên giấc
Sáng dậy vươn vai ê cả người
Trưa ngủ gật gà hầu níu lại
Chiều đi bát bộ cầu buông lơi
Tháng hai mưa xuống càng thêm lạnh
Chỉ một tiếng thôi có thấu trời

TTT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Ba (2)
  • Chỉ Là Thơ
  • Tình Điện Toán
  • Tháng Ba
  • Mắm
  • Đọc Sách
  • Giá Mà (2)
  • Tiếng Việt
  • Xuân Về
  • Đọc Cho Em Vui
Thơ tương tự
  • Tháng Hai (Bông Bí Vàng)
  • Tháng Hai (Thoi & Tu & Thieu)
  • Tháng Hai (Tạ Thăng Hùng)
  • Tháng Hai Ngậm Ngùi (Nguyên Thạch)
  • Tháng Hai Ngậm Ngùi - Ru Người...ru Ta (Nguyên Thạch)
  • Tháng Hai Nhớ (Ngọc Thạch)
  • Tháng Hai Ơi (Tạ Thăng Hùng)
  • Tháng Hai Thương Nhớ (Trần Thanh Xuân)
  • Tháng Hai Trời Vẫn U Buồn (Trần Minh Hiền)
  • Tháng Hai Về ( Người Ta Lại Tha Hương) (Lê Thành)
Thơ bạn muốn xem
  • Muộn Màng
  • Câu Chuyện Trầu Cau
  • Xin Gặp
  • Làm Sao Biết Được
  • Bến Nghiêng
  • Tình Yêu Mầu Nhiệm Lũng Sầu Ngu Ngơ
  • Xanh Trong...
  • Thôi Đành Lên Núi Ẩn Cư
  • Phong Lan Việt
  • Mộng Thần Tiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
©2025 - CungThuGian.com