Thân Trai.

Tác giả: VUHUNGVIET & VANBA65

THÂN TRAI.

Dong rủi đời trai khắp tứ phương.
Hiên ngang chiến đấu chốn sa trường.
Thù nhà phải trả nên xa xứ.
Nợ nước chưa đền biệt cồ hương.
Suốt tháng quanh năm cùng nắng gió.
Bao lần mấy lượt với phong sương.
Nơi xa, lòng cứ luôn vương vấn.
Nỗi nhớ quê nhà mãi mến thương.
VH.


CHIM TRỜI BẠT GIÓ
Chim trời bạt gió khắp muôn phương
Lảng tử đơn côi bước dậm trường
Thẳng tới tìm mơ miền xứ lạ
Quay về kiếm mộng chốn quê hương
Thuyền xưa đổ nát bao mùa nắng
Bến cũ tan tành mấy bận sương
Nặng nợ tang bồng lòng trống rổng
Tìm đâu để được chút yêu thương.
VĂN BA .
Chưa phân loại
Uncategorized