Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( nhị thập tứ láy , độc vận )

Khắc khoải đìu hiu quạnh quẽ nhàn
Âm thầm trắc trở mỏi mòn tan
Thờ ơ thổn thức êm đềm gạn
Ngớ ngẩn bồn chồn lặng lẽ chan.
Rệu rã mơ màng da diết nản
Âu sầu ảo não thiết tha lan
Lơ ngơ rạo rực nồng nàn chán
Ngốc nghếch bơ phờ mộng mị đan.
17/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Thẫn Thờ (Dế Mèn)
  • Thẫn Thờ (TamMuội)
  • Than Thở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thẫn Thờ (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Than Thở (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Như Phương Khánh Chân)
  • Thẩn Thờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thẫn Thờ (Vtglcn)
  • Thẫn Thờ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Bầu Trời Đẹp Đẽ Trong Xanh
  • Nước Mắt Muộn Màng
  • Em Là Tình Không Tuổi...
  • Người Đi Rồi
  • Nhật Thực (2)
  • Yêu Xa
  • Cày Ruộng
  • Tâm Lòng
  • Tìm Lại Ngày Xưa
  • Sầu Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
©2025 - CungThuGian.com