Thầm Thương Áo Trắng

Tác giả: Thiên Ân

THẦM THƯƠNG ÁO TRẮNG
Tinh sương áo trắng đòi thơ
Tiếng chim trong trẻo núp bờ thi ca
Vân vê tà áo thướt tha
Con đường vào lớp ngân nga câu cười
Ôm chân giấc sáng nguồn vui
Đôi môi ửng đỏ , đôi môi duyên thầm
Gót hài ru cỏ bâng khuâng
Màu xanh ươm nắng ngại ngần hỡi ai?
Tương tư đậu kín áo dài
Trắng trong tinh khiết thương hoài nghìn năm
Nôn nao lòng mọc lá mầm
Tình chưa bén rễ lặng câm không lời
Hồn nhiên , nhí nhảnh , ai ơi!
Trống trường giục giã nhịp đời trôi mau
Sân thơ đầy trái chiêm bao
Dòng sông mơ mộng chảy vào đầy tim
Rộn ràng bừng sáng niềm tin
Ngày vào lớp học trộm nhìn mắt ai?
Thong dong mở rộng vòng tay
Thoảng bay chiếc lá ở ngoài song thưa
Áo dài sớm sớm trưa trưa
Níu chân kỉ niệm bốn mùa nở hoa
Ngập tràn giai điệu lời ca
Gần xa khoe sắc , gần xa gieo lòng
Ngày 5/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized