Gọi Sầu Đêm Xuân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Đêm qua mơ ngủ nào hay
Nàng xuân ghé đến giải bày niềm riêng
Thì thầm xuân tuổi hoa niên
Đâu hay thuở trước chưa phiền tuổi cao

Ngồi mong mấy chút là bao
Ba mươi chưa hẳn đã vào đầu năm
Xuân thời niên thiếu xa xăm
Chẳng lo phiền toái ăn nằm vô tư

Lộc trời cho chỉ là hư
Thoáng qua phút chốc không từ một ai
Để giờ con én nhành mai
Nghĩ suy trăm mối dặm dài gian truân

Số thời nhẩm với thiên luân
Tử vi cả kiếp khéo nhuần rủi may
Năm này vận mệnh kém hay
Thôi chờ xuân tới giải bày đục trong

Chờ hoài cuộc sống long đong
Xác rùa đâu dể hóa rồng đằng vân
Qua rồi niên thiếu trai tân
Công danh èo uộc biết lần sao an

Ngày xuân thiết nghĩ miên man
Lại năm cũ hết có màn xuân xưa
Sổ đời trang sách ghi chưa ?
Bao giờ phúc lộc đủ vừa tầm tay

Gọi con bướm nhỏ đang bay
Ai mang xuân tới lúc này làm chi
Buồn xuân cứ đến lại đi
Vui gì lẻ bóng xuân thì ngây ngô

Nhành mai nụ thắm vừa nhô
Giọt sầu nặng bước hải hồ phiêu du
Trong lòng như cả trời thu
Dẫu xuân vẫn cứ cần cù báo tin

Xuân về xuân lại lặng thinh
Nghiêng đầu kê gối trở mình ngủ say
Giấc nồng khoé mắt mi cay
Thế gian rối rắm xuân dài niềm đau !

02 - 15 - 2018
Chưa phân loại
Uncategorized