Tìm Lại Vần Thơ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong & Hồ Thị Gái & Tran Nguyên Tran

TÌM...
LẠI ...
VẦN...
THƠ...

Đi tìm một nửa câu thơ
Mà ai để lạc bên bờ sông Hương
Trách ai để nhạt môi hường
Chưa tô điểm thắm sầu vương nhạt nhòa

Đắng lòng những chuyện đã qua
Khứa vào góc khuất tình ta dại khờ
Đâu còn giây phút mộng mơ
Trêu trăng ghẹo gió đợi chờ người thương

Giờ đây mỗi nẻo cung đường
Vừa thương vừa nhớ dòng tương sụt sùi .....
Lữ Kiêu Phong 6/10/17

tác giả Hồ Thị Gái

Vần thơ sao mất mà tìm
Viết rồi lưu lại ở tim nghe chàng
Để rồi cứ mãi lang thang
Tìm hoài chẳng gặp hai hàng lệ rơi

Đi tìm dù hết cuộc đời
Vẫn không tìm được một thời mộng mơ
Đêm về ngồi nhớ vần thơ
Đi tìm trong mộng câu thơ ngày nào

Để rồi tiếc nuối làm sao
Phải chi ngày ấy ghi vào trong tim

tác giả Tran Tran Nguyen

NỬA

Nửa câu còn lại ngậm ngùi
Nửa lời nhung nhớ để rồi tình vương
Nửa hờn giận, nửa yêu thương
Nửa không thấu tỏ ... ngả đường chia hai

Nửa kia thì đã an bài
Nửa tình chôn kín đan cài nỗi đau
Nửa mùa còn rớt giọt ngâu
Nửa yêu thương để ngày sau héo mòn

Nửa câu mất, nửa câu còn
Nửa đời vướng bận sao tròn nhớ thương
Chưa phân loại
Uncategorized