Tìm Lại Vầng Trăng

Tác giả: Đất Văn Lang

TÌM LẠI VẦNG TRĂNG

Xưa Hàn rao bán cả trăng
Mà sao thiên hạ nhăn răng ra cười
Ngày nay có kẻ bán trời
Bán rừng bán biển..."không mời thiên lôi"
Bán luôn cái đạo Chủ - Tôi
Bán lòng liêm sỉ, bán lời xảo ngôn
Phun ra đạo lý vuông tròn
Vơ vào áo mão, cung son, hận thù
Gieo đầy tội ác ngàn thu
Xây bao đài, tượng, nhà tù khắp nơi
Nước non nghiêng ngả tơi bời
Lòng dân ta thán, đất trời đảo điên
Đâu rồi khí phách Rồng Tiên
Lẽ nào mãi chịu gông xiềng ngựa trâu
Anh hùng cứu quốc giờ đâu
Lẽ nào cúi mặt đặng cầu an thân
Vùng lên nào hỡi toàn dân
Quyết chí một lần quét sạch yêu ma
Cùng nhau giành lại sơn hà
Cho vầng trăng cũ sáng loà bình yên
Cho Hàn say giấc mơ tiên
Trăng đây tôi bán khắp miền nhân gian!

09.09.2016
Chưa phân loại
Uncategorized