Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thăm Mộ

Tác giả: TP Minh Đạo

THĂM MỘ

Mộ đá xanh rêu giữa nắng chiều,
Rưng rưng khóe mắt cảnh buồn hiu.
Hàng dương phủ bóng chìm yên lặng,
Rặng núi in hình gợi tịch liêu.
Ân lớn Mẹ cho còn biết mấy,
Nghĩa sâu con trả chẳng bao nhiêu.
Nghìn thu đức sáng luôn thừa hưởng,
Nhân ái vị tha dạy rất nhiều...

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Thầm Mơ (DƯƠNG VĂN THIẾT-SÓNG TÌNH & VÕ QUANG HÂN)
  • Thăm Mộ (Phan Công Phúc)
  • Thầm Mơ (Nguyễn Quang Long)
  • Thăm Mồ Bạn Cũ (Nguyễn Thanh Khiết)
  • Thăm Mộ Cha (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Thăm Mộ Hàn Mặc Tử (Rừng Già _BP)
  • Thăm Mộ Hàn Mặc Tử (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Thăm Mộ Mẹ Yêu (Nguyễn Vạn Thắng)
  • Thăm Mộ Mẹ Yêu (2) (Nguyễn Vạn Thắng)
  • Thăm Mồ Nhớ Mẹ (VNN)
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Yên
  • * Nỗi Nhớ Quê Hương * Về Quê *
  • Phận 4
  • Mục Đích Cuộc Sống
  • Khách Bộ Hành
  • Lạy Ngài
  • Nhận Lỗi
  • Gió Cuốn !
  • Thêm Một Lần Yêu
  • Hỏi Anh Có Về Không ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
©2025 - CungThuGian.com