Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thầm Lặng

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Người xưa đã chết bao giờ
Mà sao sông cũ con đò không đưa
Nói gì với lá thu mưa
Với đêm, đêm tối, với trưa, trưa chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Giữa Trời
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Đất Gọi Người Đi
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
Thơ tương tự
  • Thầm Lặng (Nguyễn Văn Thái)
  • Thầm Lặng (Hoanghoon)
  • Thầm Lặng (Hoanghoon)
  • Thầm Lặng (Hồng Dương)
  • Thầm Lặng (Cung Trầm Tưởng)
  • Thầm Lặng (Hàn Mặc Tử)
  • Thâm Lặng (Dũng Nguyên)
  • Thăm Lăng Mạc Cửu (Trần Hữu Nghiễm)
  • Thầm Lặng Một Vầng Trăng (Hồ Thụy Mỹ Hạnh)
  • Thầm Lặng Tháng Mười Hai (Nguyễn Thanh Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Gian Dối.
  • Lời Tặng Trao
  • Cờ Tướng
  • Làm Người!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1288)
  • Mãnh Lực Một Câu
  • Thơ Của Đồ Đệ Dmk
  • Biển Tình
  • Thơ Tốc Hành
  • Những Sắc Màu Hoa Lan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
©2025 - CungThuGian.com