Thâm Lặng

Tác giả: Dũng Nguyên

Em đến bên tôi giấc mộng đầu,
Tình trong ấp úng biết về đâu !
Thơ ngây em trải hồn hoang dại,
Tôi vướng sợi tình , tim thắt đau.

Em tuổi thơ ngây dấu nét buồn
Hửng hờ chẳng biết chuyện yêu đương.
Mà trong thầm kín như hò hẹn,
Ôm ấp lòng trong bao vấn vương.

Tôi muốn ôm ghì, siết lấy em,
Lòng càng thêm thấu nỗi cô đơn !
Tình yêu ngăn cách hai bờ mộng,
Tiếc nuối còn chăng nỗi giận hờn.

Không biết rồi đây sẽ thế nào !
Ước mơ xin gửi tận nghìn sao,
Lời yêu hãy giữ trong thầm lặng !
Đau đớn cho nhau mấy nghẹn ngào....
03/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized