Thầm Kín

Tác giả: Thiên Ân

THẦM KÍN
Em vẫn tròn xoe mắt biếc
Tiếng chim chưa gọi nắng vàng
Một thời săn lùng ráo riết
Một chùm thương nhớ đi hoang

Đắn đo tơ vò lắm chuyện
Thương em ru lại câu hò
Thương em mưa chiều rung chuyển
Mưa qua ướt mắt dòng thơ

Dốc cạn tâm tư thầm kín
Nghìn lẻ một đêm dư âm
Tàn canh loi nhoi bịn rịn
Nao nao nước mắt chảy thầm

Bén duyên ươm mầm hoa cỏ
Ngày vui chưa đầy tấc gang
Dấu hỏi đeo mang cắc cớ
Gãy đôi trong giấc mộng vàng
Ngày 5/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized