Tay Mẹ Dẫu Gầy Nhưng Ấm Yêu Thương

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Đất nước trải mấy ngàn năm chìm nổi
Cha ông ta bao thế hệ vun bồi
Để hôm nay non sông liền một dãy
Cho cháu con ngẩng mặt, bóng cờ bay !

Gặp buổi nhiễu nhương tiếp nối tháng ngày
Giữa nạn dịch phủ trùm trong tăm tối
Đứa con Việt còn phương trời bay nhảy
Nay xứ người chối bỏ, phận đơn côi …!

Mẹ Việt nằm xót đàn con bé dại
Lạc lõng bước chân quên cội quên nguồn
Hoạn nạn phương xa, mẹ rộng vòng tay
Dẫu ngoan, hư vẫn là con của mẹ

Về đi con ! Tổ quốc sẳn cưu mang
Tuy thiếu thốn, dư nghĩa tình non nước
Rau cháo đơn sơ, không bằng xứ lạ
Tay mẹ dẫu gầy nhưng ấm yêu thương !

SG, 27/03/2020
Nguyễn Thế Phong
Chưa phân loại
Uncategorized