Chếnh Choáng Tình Say

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Phiêu bồng ở giữa phong vân
Mây bay gió thổi bâng khuâng chuyện đời
Bao năm trải đủ tơi bời
Còn bao nhiêu nữa, lá rơi, bụi mù

Ngựa xe, yến ẩm phù du
Rộn ràng xuôi ngược xuân thu đi về
Đệ huynh, phụ tử, phu thê
Cửa nhà, cơm áo bộn bề nhân gian

Thôi thì lỡ nghiệp đa mang
Đường trần ta cũng đi hoang kiếp này
Có khi vùi với men cay
Khi thương tiếng khóc những ngày bão giông

Bổng dưng nhớ quá môi hồng
Của ai, lâu lắm, mềm trong mưa rào
Đêm mưa hôm ấy năm nào ...?
Tình say chếnh choáng, thấp cao bước về ....!
N.T.P
(Chuyến bay đêm SG-HN, 25/09/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized