Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đâu Rồi Tóc Rối, Môi Xa

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Trưa buồn, mưa gió tả tơi
Lơ ngơ đứng ngó mưa rơi trước nhà
Đâu rồi, tóc rối, môi xa
Sao nơi đây chỉ có ta một mình ..... ???

25.10.2016
N.T.P
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Hà Thành Nhớ Khúc Mưa Đêm
  • Tay Mẹ Dẫu Gầy Nhưng Ấm Yêu Thương
  • Bơi Giữa Dòng Đời
  • Tuổi Ngọc Chưa Đầy
  • Chuyện Lạ Quen
  • Em Lẻ Đôi Mươi, Ta Chiều Xế Bóng
  • Quẳng Bớt Gánh Đời
  • Quán Tối Đời Trôi
  • Chiều Về
  • Chếnh Choáng Tình Say
Thơ bạn muốn xem
  • 592 - Trái Mùa
  • Số Trời
  • Nếu Lỡ Xa Nhau
  • Ở Nhà Một Mình
  • Lục Bình
  • Ảo Mộng
  • Chào Anh_ Tháng Mười Của Em
  • Nụ Cười Mùa Hạ
  • Quên
  • Hồn Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
©2025 - CungThuGian.com