Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuyện Lạ Quen

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Thiên hạ bàn nhau chuyện lạ, quen
Bao nhiêu người lạ, mấy người quen
Tàu trên biển vắng, bao tàu lạ,
Khuẩn độc trong ta, mấy thứ quen .... ?

Ấp gối một đời, sao vẫn lạ
Mới vừa thoáng gặp, đã thân quen
Quen thời gian đi về ngang cửa
Lạ nhân tình nghiêng ngửa, trắng đen !
N.T.P
SG, 24.09.2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Hà Thành Nhớ Khúc Mưa Đêm
  • Tay Mẹ Dẫu Gầy Nhưng Ấm Yêu Thương
  • Bơi Giữa Dòng Đời
  • Tuổi Ngọc Chưa Đầy
  • Đâu Rồi Tóc Rối, Môi Xa
  • Em Lẻ Đôi Mươi, Ta Chiều Xế Bóng
  • Quẳng Bớt Gánh Đời
  • Quán Tối Đời Trôi
  • Chiều Về
  • Chếnh Choáng Tình Say
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com