Tập Thơ Miền Gió Ngược (4)

Tác giả: Dung Thị Vân

Ta thấy em

(Tặng Nguyễn Lưu Liên Phương)

Em đã cùng ta
Hái nhánh hoa khô
Ẩn bên hồ lệ

Em đã cùng ta
Thấm ướt mồ hôi
Vất vả tháng ngày
Em đã cùng ta
Nhìn những bông hoa
Rướm máu cho người

Ta thấy em
Bước đi trong hạnh phúc

Ta thấy em
Trăng sáng bước đi về

Mai anh về

Mai anh về em đau từng sợi tóc
Đêm lạnh lùng thổn thức thương em
Mai anh đi biết là em không khóc
Em chỉ âm thầm dấu lệ vào tim

Mai anh về em đếm từng kỷ niệm
Kỷ niệm bên hồ đêm ấy mờ sương
Mai anh đi em dấu buồn trong mắt
Biết núi đồi biển cát có em thương

Mai anh về nhớ vòng tay xiết chặt
Ánh đèn khuya trong mắt nhớ nhạt nhòa
Mai anh đi em nỗi đau se thắt
Bàn tay anh rồi cũng sẽ rời xa

Điều có thật


Em chỉ có một đóa hồng duy nhất
Là tình anh hơn mọi đóa trong đời
Là đêm ấy nghiêng trăng vào mơ nhớ
Anh - mặt trời
Mỗi sáng
ghé em soi!

Sài Gòn mưa


Sài Gòn mưa lúc em xa
Thơ anh làm chiếc dù hoa tiễn người(*)
Thơ em mỏng mảnh mây trời
Ở trong vàng nắng có lời biếc mưa

Khum tay em hứng dại khờ
Tiếng ai vừa gọi ơ hờ phố qua
Tình yêu bong bóng nhạt nhòa
Mãi là anh nhé đừng là bóng mưa!


(*)Thơ Trương Nam Hương

Nắng về đâu

(Tặng nhà thơ K.C.L)

Ta nghe chênh chếch tiếng cười
Chén buồn chén nhớ rót mời chén đau
Nắng ngoài kia đổ về đâu
Thời gian lấm tấm trên màu tóc ta
Gọi gần, tiếng vọng thì xa
Thấy trong bóng lá la đà bóng mây.
Chưa phân loại
Uncategorized