Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khúc Tam Chiều

Tác giả: Dung Thị Vân

Tự tại điền viên chốn tịch liêu
Giang tay vớt nhịp khúc tam chiều
Ta đón sớm mai kinh huyết dụ
Đường về loang ánh gót giày xiêu
Đào tiên ngưỡng gió huyền lay mộng
Dừng lại bến bờ biêng biếc trông
Ta ôm gió bạt mùa sương giá
Thủy cuộn giang hà trong Tiêu Tương
DUNG THỊ VÂN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (3)
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (1)
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (5)
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (7)
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (8)
  • Tiết Trời
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (2)
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (6)
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (4)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Khoe Tuổi Xuân Sưởi Ấm Mùa Đông
  • Nỗi Niềm (!)...
  • Tìm Lại Lời Thề
  • Nghịch Cạnh
  • Dấu Ấm Ngày Đông
  • Nếu Trăng Thôi Là Nguyệt
  • Mẹ Sinh Ta Trên Đời Làm Chi Vậy?
  • Vừa Dạy Vừa Dê
  • Uyên Ương Theo Xuân
  • Thơ Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com