Tập Thơ Miền Gió Ngược (2)

Tác giả: Dung Thị Vân

Rượu cần


Vít cho đêm xuống ngang cần rượu
Chếnh choáng men say cả núi đồi
Ánh mắt ai cười như có lửa
Sương mù tan loãng giữa bờ môi


Đồng dao cho người



Đã có nhau đâu
Mà xa anh nhỉ
Ngơ ngẩn dây bầu
Rối ren hoa bí

Trời nắng hanh hao
Vai gầy quyến rũ
Nhớ buổi hôm nào
Lối xưa rêu phủ
ừ giã bàn tay
Không bao giờ ấm
Từ giã một ngày
Cơn mưa đến chậm

Sao nát lòng nhau
Đong đầy kỷ niệm
Giọt lệ hững hờ
Biển đời khát mặn!

Dự cảm


Mưa chẳng cản được bước chân ta
Tìm nhau trong bão nổi
Hy vọng nhắc ta
Chùm nắng cuối con đường




Tạ lỗi


Tô son điểm phấn mà chi
Chim bay khuất nẻo ba vì xa trông
Chờ nhau cạn bấy con sông
Lời xưa thăm thẳm ngóng trông rối bời

Ta đi tìm ánh sao rơi
Tìm nhau mãi tận cuối trời không anh
Vòng tay từ chối tình xanh
Dối lòng năm tháng loanh quanh lỡ làng

Quơ tay vốc ngọn gió sang
Lật xoay ký ức mênh mang tình này
Thoát mình khỏi giấc tỉnh say
Ta xin tạ lỗi những ngày trong anh
Dung Thị Vân
Chưa phân loại
Uncategorized