Anh Và Em

Tác giả: Hoanghoon

ANH VÀ EM

Vùng trời yêu bỗng nhiên là lạ
Ngày mới xuyến xao tiếp nối hàng
Nhớ về nhau cảm xúc mênh mang
Sợ dang dở trang tình chưa viết

Câu thơ vụng dẫu lòng tha thiết
Xuân qúa nửa trên khóe mắt buồn
Bất chợt khi dòng lệ chảy tuôn
Đời phiêu bạt muốn ngừng vươn tới

Đợi tình chín đôi lòng phơi phới
Dìu bước em qua mọi nẻo đường
Màu dĩ vãng nổi sóng đại dương
Ta qua rồi những lần sa ngã.

Xuân hạnh phúc trái lành mọng quá
Áo thiên thanh mặc cả hồn yêu
Em nũng nịu khoe sắc diễm kiều
Dang tay rộng hấng tràn hy vọng

Cũng có thể nơi chưa ai sống
Rất ngào ngạt thơm ngát hương tình
Chuyện ngày xưa nhặt góp riêng mình
Vùng trời yêu bỗng nhiên là lạ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized