Táo Chầu Trời.

Tác giả: Việt Hùng

TÁO CHẦU TRỜI.
Hăm ba tháng chạp Táo về trời.
Báo cáo Thiên đình ít việc thôi.
Hối lộ tham ô chưa diệt được..
Cửa quyền hách dịch lại nhân đôi.
Nợ công cũng sắp vượt qua ngưỡng..
Kinh tế xem ra yếu thật rồi.
Xã hội e rằng còn rối rắm.
Dân nghèo khổ quá nuốt không trôi.
VH.
CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
*************************************
Y ĐỀ
******
Ông Táo hăm ba vội gặp trời
Quỳ tâu trước bệ mấy lời thôi
Tham quan hối lộ tăng đầy nhẫy
Hách dịch cưỡng quyền lộng gấp đôi
Nợ bạn hôm nay càng chất đống
Tiền ta bữa trước đã tiu rồi
Giang sơn rắm rối còn bề bộn
Đất nước linh dinh mãi nổi trôi....
VANBA65.

TÁO CHẦU TRỜI
Công việc cuối năm báo cáo trời
Hai ba ông Táo phải thăng thôi
Tưởng rằng giáp ngọ tham còn ít
Đâu biết ất mùi nhũng gấp đôi
Dự án cánh đồng thu bỏ trống
Thâm canh ruộng rẫy chẳng xong rồi
Người dân bám đất giờ không ruộng
Bởi thế mấy nhà cúng Táo Tôi
ĐT .
TIỄN ÔNG TÁO

Tiễn Táo về nhanh với hội trời
Thưa rằng lắm việc phải trình thôi
Trần gian rét hại nghèo tương cảnh
Sự thể không hòa khổ sánh đôi
Chẳng biết đời sao giàu chửa lại
Nào hay phận cứ rách chưa rồi
Bao giờ ngọc đế thương phù hộ
Cuộc sống dân tình hết nổi trôi
LƯƠNG TÚ.
Y đề

Hàng năm quan táo phải chầu trời
Công việc trình bày ngắn gọn thôi
Nhiệm vụ hoàn thành mới một nửa
Chi tiêu vượt mức quá nhân đôi
Lòng tin ngoài nước không còn nữa
Chữ tín trong dân mất hết rồi
Đời sống hiện nay vẫn thiếu thốn
Ngọc hoàng biết vậy cũng buông trôi !
ĐINHQUY55.

TÁO CHUỒN MAU

Cá chép nhông nhông Táo hội Trời
Quăng nhanh tấu sớ để về thôi
Nhận quà Ngọc đế không thèm đọc
Hốt lộc Nương nương chẳng rỗi hơi
Gác cổng Thiên lôi thằng hợm hĩnh
Bưng bê Thái giám gã ươn người
Chuồn mau kế ấy là cao sách
Hạ kíp Trần gian khỏi nhịn cười !

*trankhau
Chưa phân loại
Uncategorized