Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tặng Một Ngôi Sao cho Những Ai Tính Được

Tác giả: Mr.Smile

Tặng một ngôi sao cho những ai tính được
Vòng đời luân hồi của nó là bao lâu
Nói giản dị và thông dụng vạn vật hay các pháp
Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Viết Cho Người...
  • Chiều Trên Đỉnh Nhớ
  • Viết Cho Hà Nội
  • Bé Ngày Xưa
  • Lóng Lánh Nằm Đây
  • Ta Gọi Tên Em Trong Giấc Mơ
  • Về Lại Quê Hương
  • Đừng Trách Anh
  • Thơ Cho Tóc Rối
  • 1182 - Nghiêng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
©2026 - CungThuGian.com