Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Thu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nơi cuối mùa thu tiếng nhẹ ru
Không gian đổi sắc ở xa mù
Cây đương vàng lá ra héo rũ
Cỏ úa dần tàn có phải thu
Non nước mai rày se tiết lạnh
Đất trời mốt nọ rét âm u
Ngoài kia lất phất hạt sương tuyết
Thu chết đâu hay gió thổi phù !

Dec 29 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Tàn Thu (Vụhungviet)
  • Tàn Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tàn Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tàn Thu (Nguyễn Thanh Hải)
  • Tàn Thu (Nguyên Hữu)
  • Tàn Thu (Tuyền Linh)
  • Tàn Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tàn Thu (Ngọc Quang Hà)
  • Tàn Thu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tàn Thu (Nguyễn Tất Nhiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Đá Việt Nam 4
  • Thói Đời
  • Bến Đợi
  • Điều Chưa Nói
  • Hững Hờ
  • Lang Thang Phố
  • Bạn Học Ngày Xưa
  • Không Tên 1
  • Ngang Trái
  • Còn Tôi Cũng Vì Những Điều Như Thế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
©2025 - CungThuGian.com