Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Thu

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TÀN THU

Loang chiều bóng đổ nhuộm màn sương
Gió lặng trời mây nhạt sắc hường
Khắp dậu ong về hoa rã nhụy
Quanh rào bướm đậu khói tàn hương
Trăng mờ hiu hắt buồn song cửa
Nắng oải ơ hờ lạnh bến Tương
Một bóng đơn côi hờn gối chiếc
Đâu người khuất nẻo mối sầu vương

PNV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Tàn Thu (Vụhungviet)
  • Tàn Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tàn Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tàn Thu (Nguyễn Thanh Hải)
  • Tàn Thu (Nguyên Hữu)
  • Tàn Thu (Tuyền Linh)
  • Tàn Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tàn Thu (Ngọc Quang Hà)
  • Tàn Thu (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Tản Thu (Phùng Nguyện)
Thơ bạn muốn xem
  • 49 Ngày Cháu Bé Xấu Số Gặp Trên Đường Đi
  • Xuân Đời Bạc Bẽo
  • Lời Kinh Nguyện
  • Sầu Đêm
  • Biển Sóng Trùng Dương ! (Tl)
  • Nửa Trái Tim Yêu Người
  • Hờn Chồng
  • Hà Nội Mùa Này Sấu Chín Chưa Em
  • 679 - Trái Tim Thơ
  • Cho Nhỏ Ngày Thi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
©2025 - CungThuGian.com