Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Thu

Tác giả: Vụhungviet

TÀN THU.
Chiếc lá cuối cùng rồi cũng rơi.
Tàn thu nắng rớt phía bên trời.
Người đi sầu nảo buồn lên tiếng.
Kẻ ở thương đau khóc chẳng lời.
Sự thể đẩy đưa cơn mộng ảo.
Nhân sinh vùi dập giấc ru hời.
Thiên nhiên biến đổi nhiều màu sắc.
Tạo hóa xoay vần lắm khổ vơi..
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Rong Chơi Cùng Em.
  • Xin Hãy Yêu Thương.
  • Bạc Phận Má Hồng.
  • Chỉ Thắm Còn Vương.
  • Nhớ Về Tuổi Thơ.
  • Mừng Ngày Độc Lập.
  • Lời Cha Dăn.
  • Nhân Tình
  • Tiễn Thu
  • Đò Ngang Lỡ Chuyến.
Thơ tương tự
  • Tàn Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tàn Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tàn Thu (Nguyễn Thanh Hải)
  • Tàn Thu (Nguyên Hữu)
  • Tàn Thu (Tuyền Linh)
  • Tàn Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tàn Thu (Ngọc Quang Hà)
  • Tàn Thu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tàn Thu (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Tản Thu (Phùng Nguyện)
Thơ bạn muốn xem
  • Sống Vui Sống Khỏe
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1744)
  • Cỏ Dại 2
  • Trường Tương Tư (Ii)
  • Ra Trường
  • Chào Xuân Nhé
  • Ngựa Hoang
  • Cô Miên
  • Bất Lực
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 22
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
©2025 - CungThuGian.com