Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đò Ngang Lỡ Chuyến.

Tác giả: Vụhungviet

Đò ngang một chuyến mới vừa sang.
Lữ khách chậm chân phải lỡ làng .
Lặng lẽ mây trôi về ngõ vắng .
Âm thầm gió thổi giọt sương tan .
Sông xưa còn đó người đi khuất .
Bến cũ giờ đây kẻ ngút ngàn
Cung oán cung thương nay lỗi hẹn .
Thôi đành chấp nhận sống lang thang .
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tàn Thu
  • Rong Chơi Cùng Em.
  • Xin Hãy Yêu Thương.
  • Bạc Phận Má Hồng.
  • Chỉ Thắm Còn Vương.
  • Nhớ Về Tuổi Thơ.
  • Mừng Ngày Độc Lập.
  • Lời Cha Dăn.
  • Nhân Tình
  • Tiễn Thu
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Mưa Nhớ Anh
  • Em Đẹp Đẽ Viết Vần Thơ Tuyệt Mỹ
  • Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (18)..
  • Chiều
  • Khắc Khoải Quê
  • Valentine Cô Đơn
  • Nghiêng Nón
  • Bãi Sông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1842)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
©2025 - CungThuGian.com