Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Thu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tàn thu rét mướt rớt bên song
Tiếng nhạn về Nam xé cõi lòng
Dáng núi chờ chồng mòn mỏi đợi
Vầng trăng lẻ bạn xót xa mong
Nhớ ai sương khói giăng đầu ngõ
Bỏ bến thuyền hoa khuất cuối dòng
Hỏi kẻ khuê môn, người lữ thứ
Buồn chăng trời đất chuyển sang đông?

Toronto, October 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tàn Thu (Vụhungviet)
  • Tàn Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tàn Thu (Nguyễn Thanh Hải)
  • Tàn Thu (Nguyên Hữu)
  • Tàn Thu (Tuyền Linh)
  • Tàn Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tàn Thu (Ngọc Quang Hà)
  • Tàn Thu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tàn Thu (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Tản Thu (Phùng Nguyện)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Già Dấu Yêu
  • Tôi Không Là Gì Cả
  • Balô Cuộc Đời.
  • Cho Một Người Đã Đi Qua
  • Trở Về
  • Đò Thu
  • Học Khôn Xứ Người
  • Cái Chổi
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Ngày Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
©2026 - CungThuGian.com