Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn. Phai

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

TÀN PHAI

Vườn hoa mới nở bỗng nhiên tàn
Thấy cũng đau lòng mộng chẳng an
Lũ bướm rời sân thề bỏ cuộc
Bầy ong rã nhóm nguyện xa đàn
Chen từng sợi nắng đầu hiên rã
Rộn những âm đàn cuối cửa tan
Để lại hồn thu vàng ngõ úa
Cùng cơn gió cuộn vỡ sương tràn ./.

LCT 28/O9/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Phai (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Phai (Hiếu Lê)
  • Phải , Ai Kêu Tôi ! (Tlan)
  • Phai ... (Jacaranda)
  • Phải Chăng (Nguyễn Quang Long)
  • Phải Chăng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Phải Chăng (Trinhcamle)
  • Phải Chăng (Mũm Mĩm)
  • Phải Chăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phải Chăng (Hoàng Trúc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Thấy Mình Giữa Một Thế Giới Tạo Hình
  • Chiêu Hồn Tráng Sĩ
  • Tha Thiết Với Mùa Thu
  • Con Bướm Trắng
  • Lục Bát Ngôn Tình ( Bài Số 1: Đừng Lỡ Tình Em )
  • Vẹn Tình
  • Mùa Thu Vô Tình
  • Cảm Xúc Vỡ Òa
  • Thơ Tình Minh Mẫn Mình Trở Về
  • Tiếng Ve
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
©2026 - CungThuGian.com