Tắm (*)

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ai đã trải những chặng đường nhân thế
Tắm mùi trần trong tột đỉnh si mê
Thời gian trôi cho bóng ngả đêm về
Thì vẫn mải quấn, lồng, đan, xoắn, xiết…

Sao thấy khỏe như hổ rừng trâu biển
Hát như rùa, tiếng hát của trăm năm
Cho âm vang giọng gió núi lũ ngàn
Cho lơi lả ngấm vào từng thớ thịt

Cho môi ấm xoắn vào trong môi ấm
Áp chân đè nồng nhiệt ngón đan nhau
Và tay kia làm lược chải luồn sâu
Cho dài ngắn (?) bớt phần xoăn xù rối

Hơi thở gấp tỏa khói nơi hùng hục
Phờ râu trê… xe pháo đổ chỏng kềnh
Dẫu hết lực vẫn nồng nàn bỏng cháy
Chỉ cõi tình làm tan chảy con tim

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
…(*) Trong chùm thơ Tặng hương hồn thi sỹ Xuân Diệu)
Chưa phân loại
Uncategorized