Tâm

Tác giả: Trần Quang Trí

Em bỏ ta rồi em nhỏ ơi!..
Cầu vòng ngũ sắc tận mù khơi
Ai đứng chơi vơi dệt cổng trời
Níu tay nắm bắt xa vời vợi...
Em bỏ ta rồi em nhỏ ơi!..
Âm thanh réo rắt dòng đời gọi
Lời nói thì thầm mây khẽ ru
Ai thả hư không giấc ngủ vùi...
Em bỏ ta rồi em nhỏ ơi!..
Hương trời thơm nức, cơn mơ vội
Một tí thôi,gió thoảng mất đi rồi
Buồn ngơ ngác..tiếc phai phôi...
Em bỏ ta rồi em nhỏ ơi,..
Ngọt thắm, rồi.. đắng cay đan dệt
Vị cuộc đời thoáng đậm vội phai
Để môi ai chất chồng thêm cuộc nhớ..
Em bỏ ta rồi em nhỏ ơi!..
Làn da mơn trớn đêm giấc mộng
Gai hoa hồng đánh dấu vết chiêm bao
Rồi từ đó hóa trăm ngàn vết sẹo...
Em bỏ ta rồi em nhỏ ơi
Vội đến chợt đi thói nửa vời
Khoảng trời vô định lang thang mãi
Bắt bóng nắm hình với hư không....
Em đi..còn đây lòng dạ rối bời
Chỉ nửa mùa trăng, ta ngẫm đời tan nát.
Trăng đêm. ..cũng mõi mòn tìm chú Cuội
Chú ngồi gốc Đa già..sao mãi tìm xa...
TQT 06/04/2015
Chưa phân loại
Uncategorized