Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm

Tác giả: Mr.Smile

Tâm đã nói, nghĩa là Tâm đã biết...
Tâm đã nghe, nghĩa là Tâm đã hiểu...
Tâm đã nhìn, nghĩa là Tâm đã thấy...
Đức ở đời và Đạo ở Tâm...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tạm (Nguyên Hữu)
  • Tắm (Nguyên Hữu)
  • Tâm (Trần Quang Trí)
  • Tắm (Trần Đức Phổ)
  • Tâm (Việt Dương Nhân)
  • Tâm (Tấn An)
  • Tâm (Cao Nguyên)
  • Tâm (Đào Thi Thi)
  • Tắm (Đình Lang)
  • Tâm ! (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Mất Cung Đàn
  • Mùa Thu Trong Mắt Em
  • Tình Mộng
  • Nhà Trang Biển Gọi
  • Từng Đêm Thừa
  • Về Tìm Cơn Đau
  • Yên Ca Hành
  • Từ Chuyện Dân Oan
  • Nhớ Nhà
  • Ý Tưởng Chưa Lấy Đã Biến Mất Tiêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
©2025 - CungThuGian.com