Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Thức Vô Sư

Tác giả: Mr.Smile

Tâm thức vô sư không đơn thuần như ta định nghĩa
Luôn có một tâm tĩnh lặng mà con người là nạn nhân
Truyền đạt tâm thức vô sư giữa người với người và mọi thay đổi của xã hội
Hướng tới một minh triết trong đời sống và nhìn nhận sự thật của cuộc sống...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tâm Thức Vô Sư - Tâm Vô Thức (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Tưởng Rằng...
  • Như Là Vô Cảm
  • Cõi Tĩnh Lặng
  • Hoài
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Tác Giả: Michelle-tuyếtlan
  • Cô Gái Sông Lam
  • Thơ Hay Quá
  • Bà Xã Của Tôi
  • ••ngõ Xưa••
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com