* Tâm Sự Ngày Đông *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÂM SỰ NGÀY ĐÔNG

Vi vu gió ngoài hiên khôn ngớt
Lá thu tàn từng đợt xa cành
Lửng lơ chao liệng bay nhanh
Vướng vào xào xạc trên mành hiên kia
.
Đông đã đến ô kìa hơi lạnh
Còn vương đây từng mảnh lá vàng
Buồn mưa rải giọt lang thang
Cuộn theo cơn gió muộn màng về đâu .?..
.
Đời lữ thứ ôm sầu nhớ nước
Quê hương ơi sau trước trong lòng
Bây giờ chỉ một ước mong
Về hưu bỏ gánh lưng còng tha phương ..
.
Qua bao cảnh dặm trường đất khách
Chân đã đi mọi ngách xứ người
Gối già mỏi mệt tả tơi
Về thôi quê cũ rạng ngời tâm can
.
Trời xám mịt mây ngàn khắp nẻo
Buổi chớm đông lạnh lẽo muôn nơi
Đâu đây chim vọng ru hời
Chờ bình minh đến nắng khơi ấm nồng
.
Lá mục rữa mênh mông vàng úa
Từ xa nhìn như lụa nhạt màu
Một đời nghĩ cũng qua mau
Khác nào chiếc lá nát nhàu cội kia
.
Lòng khắc khoải bỏ thìa lấy đũa (1)
Thấy quê hương ruộng lúa hàng tre
Lắng nghe vào dịp mùa hè
Nắng vàng hanh nóng tiếng ve gọi hồn
.
Đời sắp hết hoàng hôn đã điểm
Quay gót thôi kỷ niệm gọi mời
Chờ ngày hưu trí thảnh thơi
Về thăm đất mẹ ta thời mỏi mong...

-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris - 10/10/2016
(1) thìa : cách ăn theo Tây , đũa : cách ăn theo Ta.
Chưa phân loại
Uncategorized