Tâm Sự Chôn Sâu

Tác giả: Hoàng Hảo

Anh không giống bao người đàn ông khác
Họ dịu dàng câu chữ, thật êm tai
Còn riêng anh... toàn đắng chát, chua cay
Luôn mang đến cho em nhiều uất nghẹn

Anh không giống bao người đàn ông khác
Luôn nhẹ nhàng, mềm mỏng lúc em sai
Anh bao giờ... biết suy nghĩ đến ai
Nên luôn trút lên em từng cơn giận

Em biết đâu... đời anh nhiều sầu hận
Giấu trong lòng nào biết tỏ cùng ai
Mỗi đêm về khao khát trong cơn say
Vòng tay ấm, một bờ vai để khóc

Em biết đâu... đời anh như con dốc
Vết trượt dài biết bấm vếu vào đâu
Có lẻ ngày dưới nấm mộ vùi sâu
Đó là lúc... mọi u sầu tan biến

Anh gặp em... trời như xuôi, như khiến
Yêu, yêu nhiều...!!! rồi đường cũng chia hai
Trách thân mình, nào đâu dám trách ai
Anh sỏi đá, khô cằn... đành im tiếng

Em, em ơi...!!! đêm đêm anh thầm nguyện
Nơi xứ người em mãi được bình an
Đường còn dài, còn nhiều lắm gian nan
Vững bước nhé... dù không anh bên cạnh

Hoàng Hảo 25/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized