Tác giả: Hồng Dương
Nắng có trong TÂM chẳng ở đâu
Xuân ngời chính DẠ chẳng trên đầu
Đêm thanh gió NHỚ côn trùng tấu
Bến lạnh...mùa THƯƠNG sỏi đá sầu
Cát bụi buồn ĐAU trăng nỏ đậu
Nhân gian chán KHỔ nước thêm rầu
Trông chờ năm THÁNG buông tình xấu
Để có một NGÀY biết đẫm sâu
Xuân ngời chính DẠ chẳng trên đầu
Đêm thanh gió NHỚ côn trùng tấu
Bến lạnh...mùa THƯƠNG sỏi đá sầu
Cát bụi buồn ĐAU trăng nỏ đậu
Nhân gian chán KHỔ nước thêm rầu
Trông chờ năm THÁNG buông tình xấu
Để có một NGÀY biết đẫm sâu
Thơ bạn muốn xem
- Tình Trăng Mây Nước
- Chợt Nhớ Hôm Nào
- Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
- Mùa Xoan
- Thơ Buồn Khóc Giữa Trần Gian
- 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
- Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
- Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
- Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)