Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Xinh Đẹp Như Là Em Bí Ẩn

Tác giả: Mr.Smile

Em xinh đẹp như là em bí ẩn
Lại thực vô cùng cho nhiều nỗi khát khao.
Em làm cho tâm trí tôi mê hoặc
Không hiện thực mà cũng không tồn tại.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng Ơi
  • Đêm Sâu & Nỗi Nhớ
  • Mưa Khúc Tuyệt Tình Ca
  • Gió Mùa Thu
  • Hỏi ???
  • Xin Làm Người Thi Sĩ
  • Trung Thu Mưa
  • Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
  • Quan Nay
  • Khép Cửa !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
©2025 - CungThuGian.com