Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Bay Rồi

Tác giả: Văn Liêm

EM BAY RỒI

Em bay rồi,
về chân trời xa lắc
Gửi lại anh
dòng tin nhắn thay lời
Đêm Sài Gòn
Cơn mưa buồn sướt mướt
Ướt lạnh đường
Một mình anh đơn côi.

2004
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Trắng Canh Thâu ...
  • Ta Đã Về Với Huế
  • Chuyện Buồn Khi Yêu
  • Khúc Nhạc Tân Hôn
  • Chọt Nhớ Mất Anh
  • Tình Nghĩa Phu Thê
  • Chúc Thầy Cô 20*11
  • Thương Tiếc
  • Nỗi Nhớ
  • Nỗi Buồn Chờ Đợi Niềm Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
©2025 - CungThuGian.com